| Lối Thoát | ![]() |
|
Một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị giày vò đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giã cõi đời nầy là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói: “Đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này.” Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao! Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều - một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hê-bơ-rơ chương 9 câu 27 chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thế chỗ của chúng ta và tất cả những ai tin nơi Con ấy đều được giải cứu khỏi sự đoán phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Kinh Thánh thơ Rôma 8:1 đảm bảo cho chúng ta rằng: “Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta . Nếu quý vị muốn được tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được cuộc sống có mục đích trong đời này và đuợc vào Nước Chúa ở cuối cuộc hành trình. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. |
![]() |
|
Bên Bờ Giếng 2 |
|
Chúng ta đang sống trong mùa hè và giữa thời tiết nóng nực nầy, một ly nước mát luôn đem lại cho chúng ta một cái gì tươi mát, thỏa mãn. Giữa dòng đời đầy cơ cực, khổ đau, Chúa Giê-xu chính là giòng nước mát, đem lại cho chúng ta an bình, thỏa mãn và hạnh phúc. Chúa phán, "Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi nhưng uống nước Ta cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa, nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu." Một mạch nước trong tâm hồn, đó là điều mỗi chúng ta đang cần vì một ly nước hay một thùng nước rồi cũng sẽ cạn và chúng ta lại tiếp tục khát. Điều Chúa hứa ban cho chúng ta không phải chỉ là một ly nước tạm thời, ngắn hạn, thỏa mãn trong phút chốc rồi lại tiếp tục khát. Không phải như vậy. Điều Chúa hứa ban cho chúng ta là một mạch nước trong tâm hồn, một nguồn suối. Nói khác đi, vấn đề của chúng ta được giải quyết tận cỗi rễ, như một người được giải phẫu ung thư, cắt bỏ đi những phần tế bào bệnh hoạn chứ không phải chỉ xức thuốc sơ sài bên ngoài cho đỡ đau. |
• LMĐ: Tiếng Hót Của Loài Chim (Hồng Bửu) • Ca Khúc: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào (Thu Vân) • CCPÂ: Bên Bờ Giếng – Bài 2 |
||||
|
| NGHE NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT THANH |
|
![]() |
|
Thẩm Quyền Cha Mẹ |
|
Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được ba năm và rất mong có con nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà vất vả với hai đứa con nhỏ họ cảm thấy ngao ngán, không biết mình có nên có con hay không. Hai đứa con trong gia đình người hàng xóm chỉ mới hai tuổi và bốn tuổi mà bà mẹ cứ phải la hét suốt ngày. Có một lần đứa bé bốn tuổi vọc đất ngoài sân, bà mẹ ở trong nhà gọi vói ra: "Tâm, vô rửa tay, không vọc đất nữa!" Bà mẹ gọi một lần, hai lần, rồi ba lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé không nhúc nhích, cứ tiếp tục chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ mở cửa thò đầu ra và hét: "Vô ngay không là có roi đó!" Thằng bé con nghe nhắc đến roi, trả lời: "Con không muốn vô, con muốn chơi thêm một chút nữa!" Trong khi đó đứa bé hai tuổi ở trong nhà không biết vì cớ gì gào khóc om sòm. Đứa bé ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ đã nói là sẽ có roi. Một lát sau, bà mẹ ra, không cầm roi nhưng bưng trên tay một ly sữa, bảo: "Nè, uống đi, trưa nay ngủ dậy chưa uống sữa!" Đứa bé đẩy ly sữa ra, nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn ăn ice cream!" Bà mẹ ép một lần nữa, không được, bà cằn nhằn: "Thằng này hư quá, sữa không uống mà cứ đòi ăn bậy bạ không thôi!" Rồi đem ly sữa vào nhà! |
![]() Nhận tin của TinLanhBayArea.org |
• Nếu Quí Vị có ý xây dựng thêm xin cho chúng tôi đuợc biết.
|
|
|