Chúa Tái Lâm

Print

Đây là câu chuyện Phúc Âm của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Nói đến Phúc Âm là nói đến Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Phúc Âm và Phúc Âm là Chúa Giê-xu. Bốn sách Phúc Âm ghi chép lại cuộc đời của Chúa Giê-xu bao gồm việc Chúa Giáng sinh, đời sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên có một khía cạnh khác của Phúc A^m, được nhắc đến trong các sách Phúc Âm nhưng vẫn còn trong tương lai đó là việc Chúa Giê-xu sẽ tái lâm tức là Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian nầy. Đây là một phần quan trọng của Phúc Âm mà chúng ta ít được nghe nhắc đến.

Trước hết, việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian là một việc có thật, chắc chắn sẽ xảy ra dù có những người nghi ngờ hoặc tiên đoán lệch lạc. Chúa Giê-xu phán với các môn đệ của Ngài cũng như với mỗi chúng ta rằng:

Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Phúc Âm Giăng 14:3)

Thánh Kinh cho biết trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Chúa phán sẽ không bao giờ qua đi. Do đó, chúng ta tin chắc vào lời hứa của Chúa và biết chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ trở lại.

Đức tin nơi Chúa Giê-xu không dừng lại ở chỗ tin rằng Chúa đã giáng trần để chịu chết vì tội của chúng ta, nhưng đức tin đó tiếp tục mỗi ngày trong đời sống và người tin Chúa sống chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đệ của Chúa cứ đứng ngóng lên trời thì họ đã nghe được lời hứa sau:

Sao các ngươi cứ đứng ngóng lên trời làm gì? Giê-xu nầy đã được cất lên trên trời khỏi giữa các người cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy! (Công vụ 1:11)

Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian như cách Ngài đã được cất lên trời , nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ trở lại với con người bằng xương bằng thịt thật sự, chúng ta sẽ được trông thấy Chúa tận mắt chứ không phải chỉ là ảo tưởng của một người hay một nhóm người.
Sứ đồ Giăng là môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu đã được mạc khải và nói rằng:

Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy (Khải huyền 1:7)

Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian nầy và mọi mắt đều sẽ trông thấy Ngài, ngay cả đến những người đã giết Chúa ngày xưa hay chống đối và không tin Ngài hôm nay, cũng sẽ nhìn thấy Chúa trở lại. Sứ đồ Giăng viết thêm: “Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy!” Có những người sẽ phải than khóc trong ngày Chúa trở lại vì đã bỏ qua cơ hội, bỏ lỡ dịp tiện.

Khi loan báo Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu, chúng tôi cũng loan báo Phúc Âm về ngày Chúa trở lại. Thật ra sự cứu rỗi chúng ta không trọn vẹn nếu Chúa Giê-xu không trở lại. Dù đã được cứu khỏi án phạt và sức mạnh của tội lỗi, chúng ta vẫn còn sống trên đời đầy tội ác. Khi Chúa Giê-xu trở lại, lúc đó chúng ta mới được cứu rỗi hoàn toàn, tội lỗi sẽ không còn nữa và chúng ta sẽ không còn bị vướng bận với thân xác khổ đau nầy.

Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng toàn cõi vũ trụ đang khắc khoải trong niềm đau cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại và giải thoát chúng ta hoàn toàn. Đây là niềm tin của những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, niềm tin không phải chỉ ở đời nầy mà là niềm tin đi vào suốt cả cõi vĩnh hằng.

Thế kỷ chúng ta sống hôm nay cũng như 20 thế kỷ trước, thời đại nào cũng có những người cố chấp, hoài nghi, đem niềm tin của người khác ra mà chế giễu. Ngay trong thế kỷ thứ nhất, khi sứ đồ Phi-e-rơ nói về việc Chúa Giê-xu sẽ trở lại, người ta cũng đem chế nhạo, chê cười như vậy. Và đây là câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ, cũng là câu trả lời cho chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ viết:

Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả (Thư II Phi-e-rơ 3:3-10)

Lời dạy nầy cho thấy những điều sau:

1. Lịch sử cho thấy rằng thế giới nầy đã một lần bị hủy diệt vì nước lụt thì cũng vậy, thế giới nầy sẽ bị tiêu diệt bằng lửa.

2. Vấn đề thời gian trong quan điểm của con người và Thiên Chúa hoàn toàn khác nhau. Một ngàn năm đối với chúng ta là một ngày của Chúa và ngược lại cũng vậy. Các phi hành gia chỉ bay trong quỹ đạo cách mặt đất vài trăm dặm mà đã thấy sự khác biệt đó rồi. Chúng ta thấy mặt trời mọc và lặn một lần thì các phi hành gia thấy mặt trời mọc và lặn một vài lần tùy theo số vòng họ bay quanh quả đất. Đối với con người là như vậy thì Thiên Chúa vô hạn, thời gian không phải là vấn đề với Ngài. Con người chúng ta bị giới hạn với thời gian nhưng Thiên Chúa không bị giới hạn gì cả.

3. Chẳng những Thiên Chúa không bị giới hạn với thời gian, Ngài cũng là Đấng yêu thương. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài nhưng Chúa đang nhịn nhục chờ đợi mọi người ăn năn. Hôm nay, Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến với Bạn cũng là để cho Bạn có dịp ăn năn, hối cải. Đừng bỏ lỡ dịp tiện đó!

4. Việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian nầy là một sự việc thình lình được ví sánh như việc kẻ trộm đến nhà chúng ta. Kẻ trộm luôn luôn đột nhập lúc chúng ta không ngờ thể nào thì việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian nầy cũng vậy, Chúa Giê-xu sẽ trở lại lúc chúng ta ít ngờ đến nhất. Chúa Giê-xu đã nói trước về những dấu hiệu trước ngày Chúa trở lại và một trong những dấu hiệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là việc nhiều người sẽ mạo danh Chúa mà đến với chúng ta. Để phân biệt được thật giả, chúng ta phải trở về với Lời Chúa, phải đọc Kinh Thánh. Chúa sẽ trở lại bất ngờ nhưng chỉ bất ngờ cho những người không chuẩn bị. Đối với những người chuẩn bị thì dù Chúa Giê-xu trở lại lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng để nghênh đón Chúa.

Chúa Giê-xu phán:

Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn vì Con Người (Chúa Giê-xu) sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 24:43-44)

Bạn thân mến, 1,000 năm tới đây sẽ có gì, chúng ta không biết. Nhưng có hai điều chúng ta có thể biết, đó là:

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành