Quảng Cáo

Print

Quảng cáo là một trong những kỹ nghệ lớn nhất của xã hội tư bản và chúng ta phải giằng co với những mời gọi đó mỗi ngày vì nó luôn luôn đánh vào thị hiếu và lòng ham muốn của con người. Thế giới tư bản sống nhờ tiêu thụ và quảng cáo là con đường thúc đẩy người ta tiêu thụ. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy số tiền khổng lồ được sử dụng cho quảng cáo. Thật ra chính chúng ta cũng là nạn nhân của quảng cáo hằng ngày trên đài phát thanh, truyền hình, sách vở, báo chí, các bảng quảng cáo ngoài đường phố, trên màn ảnh trong rạp chiếu bóng, bên hông và đàng sau xe buýt, máy bay bay trên trời... Có thể nói là quảng cáo mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, mọi hình thức.

Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu trong sa mạc, nó cũng đã dùng một hình thức quảng cáo. Thánh Kinh ghi:

Ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: Nếu người sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi (Phúc Âm Ma-thi-ơ 4:8-10).

Trong câu chuyện nầy, chúng ta thấy ma quỷ đã đem Ngài lên trên núi rất cao. Đây là một vị trí để có thể trông thấy tất cả. Ở vị trí nầy, ma quỷ đã chỉ cho Chúa Giê-xu xem thấy chẳng những các nước thế gian nhưng cùng với tất cả vinh hoa, phú quý, những nét hào nhoáng bên ngoài. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu đang đối đầu với cám dỗ nầy như một con người hoàn toàn vì Chúa Giê-xu mang thân xác con người và chịu cám dỗ giống như chúng ta. Ma quỷ nói rằng: Nếu ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Cái cám dỗ của ma quỷ là nó đem tất cả mọi vinh hoa hào nhoáng, khơi dậy lòng ham muốn của con người để con người chiều theo lòng dục của mình và đi theo con đường của ma quỷ. Cám dỗ qua thị giác vẫn là khí cụ hữu hiệu nhất mà ma quỷ đang áp dụng ngày nay. Các cụ xưa thường nói: Mắt thấy, lòng dấy! Hễ điều gì mắt chúng ta trông thấy, thì lòng ham muốn của chúng ta dấy lên. Đó là chủ đích của ma quỷ và cũng vì vậy mà có một chủ nghĩa đang tấn công chúng ta mãnh liệt đó là chủ nghĩa tiêu thụ.

Chủ nghĩa tiêu thụ là công cụ của chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy con người chúng ta mua sắm vì có mua sắm mới có sản xuất và có sản xuất kinh tế mới phồn thịnh. Những ý niệm đơn giản về cung và cầu là điều ai cũng biết. Chúng ta không phủ nhận nhu cầu của đời sống và cần phải có tiêu thụ để có sản xuất. Nhưng như đã nói, chúng ta cần phân biệt giữa nhu cầu và ước muốn, giữa nhữõng gì chúng ta thật sự cần và những gì chỉ để đua đòi hay thỏa mãn một nhu cầu tâm lý nào đó. Không ai trong chúng ta lại không bị cám dỗ về những gì tai nghe mắt thấy hằng ngày nhưng chúng ta có thể sống vượt lên trên những cám dỗ đó nếu biết nhìn vào những điều sau:

1. Vấn đề giá trị

Như đã nói lần trước, vấn đề của con người là vấn đề giá trị, khi đã nhận ra được đâu là chân giá trị, chúng ta sẽ không còn chạy theo những gì không có giá trị. Chúng ta cần ghi khắc lời dạy của Chúa: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có những giá trị tâm linh mà chúng ta phải đeo đuổi.

2. Vấn đề sách lược của ma quỷ

Nếu chúng ta biết rằng nhữõng gì ma quỷ đưa ra trước mắt chúng ta hằng ngày chỉ với dụng ý đưa chúng ta vào con đường tội lỗi, chúng ta sẽ tránh xa và khôn ngoan hơn trong những quyết định mỗi ngày về mua sắm, giải trí, sử dụng thì giờ, tiền bạc. Thế giới Đức Chúa Trời tạo dựng cho con người là một thế giới tốt đẹp nhưng thế giới nầy đang ở trong tay của ma quỷ và là cả một guồng máy, một hệ thống chống lại Thiên Chúa. Đã biết sách lược của ma quỷ, chúng ta không thể để mình mắc mưu ma quỷ kéo chúng ta xa lìa Thiên Chúa.

3. Thái độ bằng lòng

Sống ở đời ai cũng muốn có lợi, làm điều gì hay sống như thế nào có lợi thì chúng ta mới sống và Thánh Kinh cho biết bằng lòng với những gì mình có và sống với lòng tin kính đó là một mối lợi lớn. Chủ nghĩa tiêu thụ luôn luôn khuyến khích chúng ta, bảo chúng ta phải có thêm. Có thêm thì đời sống mới hạnh phúc và rồi những hình ảnh, những mời mọc đưa đến trước mắt chúng ta hằng ngày và Thánh Kinh dạy: Những kẻ muốn làm giàu thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là nhữõng thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong.

Ý thức vấn đề giá trị, biết sách lược của ma quỷ và sống với thái độ bằng lòng là ba phương thức giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ vờn trước mắt chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên, vượt lên trên cả ba điều ấy, phương thức chiến thắng cám dỗ Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta là phải biết rằng bổn phận lớn nhất và trên hết của con người là phụng thờ và phục vụ Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã nói với ma quỷ: Có lời chép rằng, Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chỉ sau lời phán đó, ma quỷ mới bỏ đi. Chúng ta cũng vậy, để có thể vượt thắng cám dỗ ở đời, chỉ có một cách là chúng ta ý thức mình là tạo vật của Thiên Chúa, là con cái của Ngài. Chúng ta phải tôn thờ và phục vụ một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi qua cái chết của Chúa Giê-xu, chúng ta không thể để cho gông cùm của tội lỗi tiếp tục ràng buộc chúng ta.

Tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Giê-xu, để cho Ngài làm chủ đời sống chẳng những là phương thức chiến thắng cám dỗ nhưng cũng chính là sống đúng bổn phận làm người bởi vì con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời và hầu việc một mình Ngài mà thôi!

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành